Kết luận điều tra vụ án My "sói" tổ chức cướp, hiếp

Thứ Năm, 17/03/2011, 11:30
Theo thống kê của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, Trịnh Thăng Long cùng với My "sói" tham gia vào cả 5 vụ hiếp, cướp tài sản trong 5 ngày liên tiếp. Trong vụ án này, My "sói" mới 16 tuổi, nhưng do phạm tội nghiêm trọng, nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
>> Bài học từ vụ phá ổ bắt cóc trẻ em để cưỡng hiếp, cướp tài sản

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tống đạt bản kết luận điều tra vụ án tới 8 bị can, gồm: Trịnh Thăng Long, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; Đào Thị Thu Hương (tức My "sói"), trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai; Nguyễn Xuân Thắng, Lê Quang Vinh, cùng trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì; Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn, cùng trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên và Hoàng Trọng Đạt, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình. Riêng Trần Hoàng Nam, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội can tội: Cướp tài sản.

Nếu như ở giai đoạn đầu vụ án, người ta biết nhiều đến My "sói", một thiếu nữ mới bước sang tuổi 16, bỏ nhà "đi hoang", sớm thể hiện bản lĩnh "anh chị"  như một "thủ lĩnh" của cả nhóm giang hồ, thì nay, khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ vai trò "cộm cán" của Trịnh Thăng Long - đối tượng cùng với My "sói" tham gia vào cả 5 vụ hiếp, cướp tài sản trong 5 ngày liên tiếp.

Theo kết luận điều tra: Tối 16/7/2010, Long, My "sói" cùng đồng bọn ngồi chơi điện tử và lên mạng Internet tại phố Nguyên Hồng, Hà Nội. Quá trình "lướt nét", My "sói" làm quen với chị Phạm Thị T., tạm trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa và rủ chị T. đến quán điện tử nơi cả bọn đang chơi ở đó. Chị T. tới, các đối tượng này đã khống chế chị T. để My "sói" lục soát túi quần, áo, cướp 280 ngàn đồng và 1 điện thoại di động.

Sau đó, cả bọn ép chị T. lên xe taxi đưa về một nhà nghỉ trên phố Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Tại nhà nghỉ, My "sói" đe chị T.: "Tối hôm nay, mày phải tiếp đón các anh tao cho đàng hoàng đấy, nếu không đừng trách tao", rồi sang một phòng khác để ngủ.

Còn lại Long và một số tên khác ép chị T. thực hiện hành vi đồi bại. Chị T. chống cự liền bị Đoàn giữ tay để Long thực hiện hành vi bỉ ổi. Sau đó, các tên Đoàn, Thắng tiếp tục làm điều đó với chị T.. Lợi dụng sơ hở, chiều hôm sau, chị T. đã bỏ trốn khỏi nhà nghỉ.

Sau vụ này, ngay tối hôm sau (17/7/2010), bọn chúng tiếp tục lừa chị Phạm Hải Y., ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để cướp tài sản. Sau đó, My "sói", Long và đồng bọn đưa chị Y. về một nhà nghỉ A.K. trên đường Giáp Bát để Thắng và Vinh làm việc xấu xa.

Theo thống kê của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, số tài sản mà Long, My "sói" cùng đồng bọn cướp của các bị hại khoảng hơn 30 triệu đồng. Trong vụ án này, đối tượng My "sói" mới 16 tuổi, nhưng do phạm tội nghiêm trọng, nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mong rằng, sau vụ án trên, sẽ có nhiều bài học rút ra cho mỗi gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em mình và thế hệ trẻ, nhất là các cháu ở tuổi mới lớn; để tạo kỹ năng sống cần thiết, giúp các em biết phòng vệ và cảnh giác với những mặt trái trong xã hội

Đào Minh Khoa
.
.
.