Kẻ giết ông cụ trong căn nhà khóa kín là cháu ngoại

Thứ Bảy, 13/07/2013, 17:25
Sau khi Báo CAND đăng tin “đang làm rõ vụ cụ ông bị đâm chết trong căn nhà khóa kín” phản ánh về việc ông Phan Ngọc Trung (SN 1932, ngụ 118/90/10 đường liên khu 5-6, KP8, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân) tại tầng trệt căn nhà với tình trạng bị đập đầu, bóp cổ. Ngày 12/7, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Phan Anh Tú (16 tuổi, ngụ 1740, Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, cháu ngoại ông Trung) để điều tra làm rõ, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 8/7, chị Phan Thị Kim Hoa (38 tuổi, ngụ phường 6, quận 8) đến nhà riêng thăm ông Trung (ba chị Hoa) thì phát hiện cửa cổng, cửa nhà khóa kín, gọi điện thoại không ai bắt máy. Cùng lúc này chị Hoa thấy Tú (con chị Hoa, ở chung với ông Trung) đang đứng trên lan can lầu 1 nên hỏi: “Ông ngoại đâu?” thì Tú trả lời: “Ông ngoại đi đâu không biết và nhốt con trong nhà mấy ngày nay rồi!”. Chị Hoa kêu Tú nhảy từ lầu 1 xuống đất leo rào ra ngoài để chị Hoa chở về Tân Phú. Dọc đường Tú không về nhà mà kêu chị Hoa thả xuống một tiệm Internet.

Chị Hoa kể câu chuyện trên cho anh Nguyễn Hồng Khanh (46 tuổi, chồng chị Hoa) và hai người con trai (Thành và Tuấn) nghe sau đó cả 4 quay lại nhà ông Trung kiểm tra thì phát hiện ông Trung nằm chết trong tư thế chăn đắp kín người, cổ và đầu có nhiều vết máu nên báo với Công an quận Bình Tân.

Công an quận Bình Tân tiến hành điều tra, đến ngày 12/7, Công an quận Bình Tân đã bắt được Tú khi đang trên đường lẩn trốn.

Tại CQĐT, Tú khai nhận, chiều 8/7, Tú về nhà nhưng ông Trung không ra mở cửa nên Tú sang nhà bên cạnh leo qua lầu 1 để vào nhà. Thấy vậy ông Trung mắng, bực tức Tú lao vào dùng chân đạp vào ngực ông Trung sau đó hai người quay ra vật lộn. Ông Trung chống cự, Tú dùng tay siết cổ ông Trung và dùng máy cassete đánh vào đầu ông Trung cho đến khi ông Trung tắt thở.

Phát hiện ông Trung chết Tú lấy cây lau nhà lau chùi toàn bộ hiện trường, dùng chăn đắp lên người ông Trung rồi đi tắm thay đồ…

M.Đức - PV
.
.
.