Táng tận lương tâm cướp vé số của người già

Thứ Hai, 01/02/2016, 10:10
Là con nghiện nặng đến cữ nhưng không có tiền mua thuốc sử dụng nên khi nhìn thấy một ông già đạp xe đi bán vé số dạo, Ba và Dũng đã giật sấp vé số gần 180 tờ rồi bỏ chạy...


Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hai đối tượng Lương Ngọc Dũng (44 tuổi) và Đái Vĩ Ba (37 tuổi, cùng quận 11) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trưa 30-1, Ba điều khiển xe gắn máy chở Dũng lưu thông trên các tuyến đường thuộc quận Bình Tân để tìm “con mồi” cướp tài sản. Sau nhiều giờ lưu thông trên đường nhưng không phát hiện ai sơ hở, Ba và Dũng quyết định đi giật vé số. Đến đường 32A, Bình Trị Đông B, Bình Tân thì phát hiện ông Nguyễn Văn Phố (65 tuổi, quê Cần Thơ) đạp xe đạp đi bán vé số dạo, Ba áp sát xe để Dũng giật sấp vé số gần 180 tờ rồi tăng ga bỏ chạy.

Ông Phố giằng lại vé số từ tay Dũng nên bị ngã xuống đường. Cùng lúc này tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận Bình Tân đang trên đường tuần tra phát hiện truy đuổi. Các chiến sĩ hình sự phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới khống chế được hai đối tượng. 

Tại CQĐT, hai đối tượng khai là con nghiện nặng đến cữ nhưng không có tiền mua thuốc sử dụng nên đi cướp.

M.Đức
.
.
.