Hải Phòng: Truy nóng hung thủ cướp taxi

Thứ Bảy, 23/04/2005, 07:12
Sau khi đánh anh Bảo, Hùng còn nhồi nhét hàng chục viên thuốc ngủ buộc anh Bảo uống hết. Đến lúc người lái xe bất tỉnh, Hùng bế nạn nhân đưa ra xe ôtô.

Chiều 14/4, trong lúc lang thang trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Phạm Việt Hùng, 30 tuổi, đăng ký thường trú tại 16/118 Phan Bội Châu, Tp. Thanh Hóa bỗng nhìn thấy một tấm biển đề: Công ty TNHH Vận tải Long Biên chuyên cho thuê xe du lịch loại 4 - 12 chỗ ngồi, địa chỉ 110E5 đường Bách Khoa, Ba Đình. Ngay lập tức, Hùng thủ vai là một cán bộ đến thuê xe đi "công tác" Hải Phòng 2 ngày. Hợp đồng được thỏa thuận với giá 2.000đ/1km. 16h30' cùng ngày, công ty phải cho xe đến đón hắn tại đầu ngõ 205 đường Giải Phóng.

Đúng giờ, công ty cử anh Trần Hữu Bảo, 23 tuổi, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, lái xe ôtô du lịch loại 4 chỗ DAEWOO BKS 29N- 8426 đến điểm hẹn. Xuống tới Hải Phòng thì thành phố đã lên đèn. Khi ăn nhậu xong tại một nhà hàng ở phố Lê Đại Hành, Hùng nói với lái xe: "Cậu tạm ứng trả tiền ăn đi. Tớ toàn tiền "to" cả". Tưởng thật, người lái xe thanh toán, rồi cả 2 đến khách sạn Hương Sen thuê một phòng cho hai người nghỉ.

Chiếc xe tang vật vụ án.

Khoảng 3h ngày 15/4, Phạm Việt Hùng lẻn dậy. Hắn nhẹ rút chiếc thang giường nhắm vào đầu người lái xe (đang trùm chăn ngủ) giáng mạnh. Đau choáng người, anh Bảo vội bật dậy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục bị kẻ ác lao đến đập tới tấp cho tới khi chiếc thang giường gẫy làm đôi. Lúc đó, tên Hùng mới vờ ôm choàng lấy nạn nhân phân trần: "Ôi! Anh mơ ngủ, anh xin lỗi em!".

Chưa hết, hắn còn giả thương xót, lấy khăn lau vết thương và đi mua thuốc tiêm phòng "uốn ván", thực chất là mua Seduxen và thuốc G10 - một loại thuốc ngủ hàm lượng mạnh tiêm vào tĩnh mạch anh Bảo. Khi dìu anh Bảo ra xe, bị lễ tân phát hiện hỏi, Hùng nói dối đưa bạn bị cảm đi "cấp cứu".

Để làm tin, hắn gửi luôn chiếc ĐTDĐ lấy được của lái xe rồi tự lái xe phóng xuống Cung Văn hoá Việt - Tiệp. Tại đây, hắn đã tháo, bán được chiếc đầu đĩa và chiếc Alten giá 200.000đ cho 1 cửa hàng ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân.

Thấy dấu hiệu khả nghi, lễ tân khách sạn Hương Sen đã báo bảo vệ kiểm tra phòng nghỉ. Phát hiện có nhiều vết máu trên giường, đồ đạc lộn xộn, xác định đây là vụ án mạng, các nhân viên bảo vệ liền báo cho cơ quan Công an.

Qua 2 giấy CMND và chiếc ĐTDĐ của đối tượng để lại (một giấy CMND mang tên Phạm Việt Hùng, 30 tuổi, đăng ký thường trú tại 16/118 đường Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa và một mang tên Trần Hữu Bảo, 23 tuổi, đăng ký thường trú tại xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Công an quận Hồng Bàng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Trần Đình Vang - Trưởng Công an quận đã tung nhiều mũi bủa vây truy nóng đối tượng ngay trong đêm.

Đến 13h cùng ngày, Phạm Việt Hùng đã bị bắt cùng với chiếc xe ôtô du lịch DAEWOO 29N- 8426 trên đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Trong xe, anh Bảo vẫn còn bất tỉnh, nằm gục ở ghế sau

Sỹ Nhiếp
.
.
.