Giết vợ bằng một cục đá xanh

Thứ Tư, 22/06/2011, 19:26
Năn nỉ nhiều lần vợ không chị về, tối ngày 1/8 Triệu lại đến nhà mẹ vợ tiếp. Nhìn thấy chị Lên điều khiển xe gắn máy từ trong hẻm chạy ra, Triệu liền gọi lại nhưng chị Lên vẫn đi. Triệu tức giận lượm cục đá xanh ở gần đó cầm ném trúng vào đầu chị Lên khiến nạn nhân ngã xuống xe bất tỉnh.

Ngày 21/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thế Triệu (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) mức án 12 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Vào tháng 5/2010, Triệu và chị Huỳnh Thị Lên tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đám cưới, cả hai về sống chung tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, chị Lên phát hiện Triệu tái nghiện nên từ đó cả hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần khuyên ngăn chồng không được nên chị Lên bỏ về sống cùng mẹ ruột tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Sau đó, Triệu nhiều lần đến năn nỉ vợ về sống chung nhưng chị Lên không đồng ý.

Chiều 1/8/2010, Triệu đến đứng chờ trước hẻm nhà chị Lên để gặp vợ nói chuyện. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhìn thấy chị Lên điều khiển xe gắn máy từ trong hẻm chạy ra, Triệu liền gọi lại nhưng chị Lên đi luôn. Triệu tức giận liền lượm cục đá xanh ở gần đó cầm ném trúng vào đầu chị Lên khiến nạn nhân ngã xuống xe bất tỉnh.

Dù được tích cực chữa trị nhưng do chấn thương sọ não nặng, 2 ngày sau chị Lên đã tử vong. Riêng Triệu sau khi gây án, về nhà ngủ, hôm sau thì đón xe về nhà bà con ở xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bỏ trốn. Sau đó, Triệu điện thoại liên lạc với chị Lên thì được người nhà cho biết, vợ bị thương nặng khó qua khỏi nên y đã mua thuốc rầy tự tử, tuy nhiên, do được người nhà phát hiện kịp thời nên Triệu thoát chết.

Với hành vi như trên, cáo trạng đã truy tố Triệu về tội giết người, tuy nhiên nhận thấy hành vi của Triệu không cố ý tước đoạt mạng sống của người khác nên tòa đã tuyên phạt mức án như trên

H.A.
.
.
.