Giết người vì một câu chửi thề

Thứ Ba, 09/08/2011, 15:57
Chạy xe ngang qua sân bóng thì nghe thấy nhóm thanh niên trong sân chửi thề "mấy thằng chó chết!", Thiện và Định lập tức rủ theo đồng bọn vào sân truy sát nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong.

Ngày 8/8, Công an quận 8 đã chuyển giao hai đối tượng Quỳnh Tấn Thiện (tự Lượm, 17 tuổi) và Phạm Văn Định (17 tuổi, cùng  ngụ Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM xử lý về hành vi "giết người". Thiện và Định là hai đối tượng chủ chốt bị bắt khẩn cấp khi ra tay sát hại anh Huỳnh Ngọc Trung (20 tuổi, ngụ Cao Lỗ, phường 4, quận 8) chiều 6/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45' ngày 6/8 tại đường số 1, khu dân cư Hiệp An, phường 5, quận 8 có 12 thanh niên chia làm ba nhóm chặn đường số 1 làm sân banh chia nhau đá. Lúc này trên sân nhóm của Nguyễn Ngọc Trọng (23 tuổi, ngụ phường 10, quận 8) đang "quần thảo" với nhóm của Huỳnh Ngọc Trung, 20 tuổi, nhóm thứ 3 thì ngồi bên ngoài bàn tán xôn xao. Cùng lúc này 2 xe gắn máy do Thiện và Định điều khiển chở đằng sau một cô gái lưu thông vào đường số 1. Nhóm đá banh liền nép qua một bên cho hai xe này qua. Trong nhóm đá banh có người buột miệng chửi đổng: "Mấy thằng chó chết!". Tưởng chuyện không có gì xảy ra nên trận banh vẫn diễn ra bình thường.

Bị chửi bất ngờ, Thiện và Định về nhà bỏ cô gái lại và kêu thêm ba đối tượng khác gồm: Trần Quốc Bảo (tự Tý, 18 tuổi), Võ Ngọc Minh, 16 tuổi, Thái Bảo (16 tuổi, cùng ngụ phường 5, quận 8). Cả 5 đối tượng bàn tính với nhau ra tìm các thanh niên đang đá banh để rửa nhục.

Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Quốc Bảo điều khiển xe wave BKS 59T1-1250 chở Thiện và Định, chiếc thứ 2 BKS 51L3-2153 do Minh điều khiển chở Thái Bảo gầm rú lao ra khu vực các thanh niên đang đá banh. Lúc này tại sân banh, Ngọc Trung đang đứng trong khung thành bắt phạt đền thì bất ngờ xe của Quốc Bảo lao đến. Từ trên xe Định dùng viên đá ốp lát đâm thẳng vào cổ Trung làm Trung ôm cổ bỏ chạy. Lúc này Thiện cầm cây xăm gạo đâm vào vai của Trần Thành An (18 tuổi, ngụ phường 10, quận 8) làm An bỏ chạy. Cả nhóm đá banh bỏ chạy toán loạn. Sau khi gây án nhóm của Thiện và Định bỏ trốn khỏi hiện trường. Trung bò ra nhưng bị ngất do mất nhiều máu. Nhóm thanh niên đưa Trung vào bệnh viện nhưng Trung đã chết.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Một đặc điểm duy nhất mà lực lượng chú ý hai đối tượng gây án có một đối tượng xỏ lỗ tai. Đến 3h sáng 7/8 sau khi phân loại và xác minh các đối tượng, qua truy xét, lực lượng Công an đã bắt được 5 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra trước chúng cứ thu thập được, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Qua làm rõ vụ việc, Công an quận 8 đã  cho gia đình bảo lãnh ba đối tượng Quốc Bảo, Ngọc Minh, Thái Bảo về nhà chờ xử lý sau. Đồng thời bắt tạm giam hai đối tượng trực tiếp gây án

PV
.
.
.