Giết người vì câu chửi

Thứ Tư, 10/09/2008, 23:39
Tấn, Tuấn đi sang thôn Gia Lương chơi. Gặp "kình địch" là Tuấn Anh, hai bên xảy ra cãi cọ. Không ngờ Tuấn Anh rút dao thủ sẵn trong người đâm khiến Tấn tử vong, Tuấn bị thương nặng.

Hôm nay (10/9/2008), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối vơi Phạm Tuấn Anh (15 tuổi, trú ở xã Việt Hùng, Đông Anh) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 9/9, hai anh Nguyễn Trọng Tấn (17 tuổi) và Nguyễn Mạnh Tuấn (19 tuổi), cùng ở xã Việt Hùng, Đông Anh trên đường đi ngang thôn Gia Lương (xã Việt Hùng), đã gặp Tuấn Anh.

Hai bên chửi nhau một hồi rồi bất ngờ Tuấn Anh rút dao (thủ sẵn trong người) đâm anh Tấn và Tuấn rồi bỏ chạy.

Do vết thương quá nặng, anh Tấn đã tử vong ngay tại chỗ, anh Tuấn bị trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Khẩn trương truy xét, sáng nay, lực lượng Điều tra Trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về trật xã hội phối hợp cùng các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật xã hội - Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ được Phạm Tuấn Anh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Minh Tiến
.
.
.