Giả danh Cảnh sát để cướp

Thứ Hai, 23/03/2009, 14:33
Phát hiện con mồi, Tuân và Huỳnh áp sát, xưng "CSHS", rút dùi cui, gí súng uy hiếp buộc nạn nhân tấp xe vào lề rồi đưa ra lý do "vi phạm luật giao thông" và điều chủ phương tiện lên xe “về Đội giải quyết".

Rạng sáng 1/3, Võ Thành L. (16 tuổi, ngụ quận 10) điều khiển xe Wave chở Nguyễn Thành P. (23 tuổi, ngụ quận 8) đến đường Thành Mỹ, thuộc khu vực phường 5, quận Tân Bình, TP HCM, bất ngờ 2 thanh niên mặc áo khoác đen từ phía sau áp sát tự xưng "Cảnh sát hình sự" ra hiệu tấp xe vào lề kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ một trong hai "CSHS" dùng dùi cui tấn công làm P. bỏ chạy.

Lúc này 2 người này yêu cầu L. lên xe để chở về "đội" giải quyết. Sau khi chạy loanh quanh nhiều tuyến đường, đến đoạn Hoàng Sa, "CSHS" dừng xe, gợi ý thương lượng bằng tiền để nhận lại phương tiện.

Ngay khi L. bước xuống đường, chúng tăng ga chạy thoát và cướp xe. Biết chắc gặp phải kẻ giả danh Công an, L. đến trụ sở Công an phường 5, quận Tân Bình trình báo sự việc.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình khẩn trương triển khai lực lượng thu thập thông tin, truy xét các đối tượng gây án. Xác định băng cướp giả danh Cảnh sát hình sự này sẽ tiếp tục gây án, Đội CSĐT tội phạm về TTXH xác lập chuyên án đấu tranh. 

4h ngày 22/3, trong quá trình tuần tra, đến phường 2 quận Tân Bình, trinh sát phát hiện 2 thanh niên mặc áo khoác đen giống nhân dạng mà nạn nhân Võ Thành L. đã miêu tả đang vừa điều khiển xe nên bí mật theo dõi.

Đúng 5h cùng ngày, ngay khi 2 đối tượng đang cướp tài sản của một thanh niên điều khiển phương tiện lạng lách trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Bình bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng khống chế, dẫn giải về trụ sở làm việc. Trinh sát thu được trong người 2 đối tượng trên roi điện và súng K54… nhựa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Bùi Tiến Hà Tuân (22 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Nguyễn Văn Huỳnh (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Sau vài lần cùng đi "bão đêm" (đua xe), Tuân quen biết với Huỳnh và thuê phòng trọ ở chung tại đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Trong quá trình đua, chúng thường bị lực lượng Công an trấn áp, truy đuổi, kiểm tra giấy tờ và lập biên bản xử lý vi phạm.

Nắm bắt được tâm lý lo sợ của nhóm thanh niên vi phạm giao thông nên, Huỳnh và Tuấn cùng một số đối tượng khác nảy sinh ý đồ đóng giả Cảnh sát hình sự cướp tài sản hòng lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, chúng bỏ ra hơn 1 triệu đồng mua roi điện, dùi cui, súng… nhựa như công cụ thi hành nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Phương tiện sử dụng gây án.

Hằng ngày, cứ tầm 23h, chúng rảo các tuyến đường tìm tốp thanh niên đua xe hoặc điều khiển xe đánh võng lạng lách. Phát hiện con mồi, chúng áp sát, xưng "CSHS", rút dùi cui, gí súng uy hiếp buộc nạn nhân tấp xe vào lề rồi đưa ra lý do "vi phạm luật giao thông" buộc chủ phương tiện phải "lên xe chở về Đội giải quyết". Trường hợp 2 người trên xe, chúng yêu cầu 1 bước xuống, thuê phương tiện khác về nhà. Sau khi chở nạn nhân đi một đoạn đến khu vực tối vắng thì chúng dừng lại và cướp xe gắn máy.

Với thủ đoạn kể trên, từ tháng 1/2009, băng nhóm giả danh Cảnh sát hình sự này đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP HCM. Chỉ cách nhau 1 tuần từ ngày 8 đến 22/3, chúng cướp liên tiếp 3 xe gắn máy tại quận 11. Ngoài ra, chiếc xe Max mang BKS 62T1-3450 phương tiện chúng sử dụng bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình bắt quả tang lúc 5h ngày 22/3 cũng chính là tài sản vừa cướp được ở quận 6 hơn 1 tiếng trước đó.

Khám xét khẩn cấp căn phòng thuê của Tuân và Huỳnh, trinh sát Công an quận Tân Bình còn phát hiện 2 biển số xe máy thật, 2 xe gắn máy cướp được chưa kịp tiêu thụ.

Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục đấu tranh khai thác, thu hồi vật chứng và truy xét các đối tượng có liên quan hiện đang bỏ trốn. Những ai là nạn nhân của các đối tượng trên đề nghị liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình để cung cấp thông tin

P.Kiều
.
.
.