Dùng thuốc mê lừa cướp xe

Thứ Năm, 12/05/2005, 08:22
Ở phi vụ đầu tiên, Dung thú nhận, ban đầu chỉ là gạ gẫm “cho tình” nhưng khi lấy được chiếc càvẹt (giấy đăng ký) xe thì thị nảy sinh ý định phải chiếm đoạt bằng được chiếc xe của anh Sáng.

Ông Châu Văn Thịnh trú tại xã Tân Hội, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng làm nghề chạy xe ôm. Sáng ngày 10/4/2005, ông Thịnh được một phụ nữ thuê chở từ Đức Trọng lên thành phố Đà Lạt để lấy tiền hàng nhưng không được nên hẹn ông hôm sau đi tiếp. Đúng hẹn, người phụ nữ lại đến, thuê ông chở lên Đà Lạt với giá trọn gói là 50.000 đồng. Dọc đường đi, người phụ nữ luôn ôm chặt ông Thịnh.

Đến Đà Lạt thì mặt trời đã đứng bóng, người phụ nữ ghé vào chợ để lấy tiền hàng, nhưng “chị ấy” hẹn đến chiều nên người phụ nữ mời ông Thịnh đi tìm chỗ “anh em mình tâm sự, đợi em lấy tiền xong rồi về”. Ông Thịnh đổi hướng về thung lũng Tình yêu. Trên đồi Mộng Mơ, người phụ nữ khui ra một lon bia 333, cắm ống hút nhấp một ngụm, con mắt đong đưa tình tứ rồi chuyển cho ông Thịnh uống chung. Đến lon bia thứ hai thì người phụ nữ nhường cho ông uống cả.

Ông Thịnh thiếp dần đi... Đến 17h30, ông Thịnh choàng tỉnh giấc và người phụ nữ kia đã “bai bai” ông từ lúc nào và không quên mang theo luôn chiếc xe máy 49...-6521 của ông cùng toàn bộ giấy tờ xe và ngót 70.000 đồng. Ông cay đắng đến Công an thành phố Đà Lạt trình báo.

Vụ việc được chuyển về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội để lập án đấu tranh. Tại cơ quan Công an, ông Thịnh khai về đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ: khoảng từ 32 - 35 tuổi, tóc cắt tém, cao từ 1,5 đến 1,53m, nói giọng miền Nam, luôn đeo khẩu trang, vai đeo túi xách, giới thiệu tên là Hạnh.

Lấy lời khai của Huỳnh Thị Dung (bên phải).

Tiếp nhận thông tin về vụ đầu độc này, nhiều trinh sát (TS) liên hệ với vụ cướp tương tự xảy ra vào tháng 12/2004 tại Nông trường bò sữa huyện Đơn Dương, và vụ dùng bia chuốc cho nạn nhân say bí tỉ rồi lấy xe xảy ra vào tháng 2/2005.

Kết hợp lời khai của người bị hại, TS thấy đặc điểm nhân dạng của đối tượng, thủ đoạn của cả 3 vụ khá giống nhau. Trong tất cả các vụ, dọc đường đi đối tượng đều kêu mệt, buồn ngủ rồi gạ lái xe tấp xe vào nơi vắng vẻ hoặc để đối tượng ngủ, hoặc là gạ gẫm kiểu... cho tình.

Mở rộng điều tra, TS thấy nổi lên có đối tượng Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi) trú tại thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng lên Đà Lạt làm nghề đan len từ năm 1996, trọ gần nhà ông Quý nhưng đã nghỉ việc và về lại Đức Trọng từ tháng 1/2005. Đó chính là người mà TS đang tìm.

22h ngày 13/4, các TS quyết định mời Dung về UBND xã Liên Hiệp để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dung thú nhận đã gây ra vụ cướp đối với ông Thịnh. Huỳnh Thị Kim Dung bị bắt khẩn cấp về tội cướp tài sản. Bước đầu, Dung thừa nhận đã gây ra tất cả 4 vụ, trong đó có 2 vụ cướp bằng thuốc mê, 2 vụ thị chuốc cho nạn nhân uống bia say rồi trộm xe.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Thị Kim Dung khai nhận vụ đầu tiên mà Dung ra tay là vào tháng 7/2004 và người đầu tiên sập bẫy là anh Phù Và Sáng ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng.

Lần đó, Dung thuê anh Sáng chở từ Đức Trọng lên Đà Lạt. Tới ngã ba Phi Nôm, Dung dụ anh Sáng vào quán karaoke. Trong lúc hát, anh Sáng làm rơi chiếc ví, Dung lén nhặt lên và thấy trong ví có chiếc càvẹt xe nên rút lấy rồi để ví lại chỗ cũ. Sau đó Dung đã lừa lấy xe của anh Sáng.

Sau phi vụ đầu tiên này thấy việc lừa xe quá dễ nên Dung quyết dụ các bác tài hám của lạ rồi chuốc thuốc mê để cướp xe.

Người đầu tiên mà thị áp dụng chiêu cướp bằng thuốc ngủ là anh Nguyễn Đình Lưu. Sự việc xảy ra ở Nông trường bò sữa huyện Đơn Dương. Vụ tiếp theo mà nạn nhân là anh Trần Hải Thắng ở Bồng Lai, Đức Trọng. Và vụ thứ 4 thị Dung lừa lấy xe của ông Châu Văn Thịnh, tại đồi Mộng Mơ.

Ngoài 4 vụ mà thị Dung đã khai nhận, còn những ai là nạn nhân của Huỳnh Thị Kim Dung mà chưa trình báo vụ việc xin liên hệ ngay với Phòng PC14 - Công an Lâm Đồng để giải quyết

Đức Huy
.
.
.