Đòi tiền công múa lân bằng bom xăng

Thứ Năm, 28/02/2013, 14:06
Thấy Phúc làm mất đoàn kết nội bộ trong đoàn múa lân, ông chủ tên Phi đã đuổi việc Phúc. Bị mất việc trong khi anh Phi chưa trả hết lương, Phúc uất ức tìm cách đòi tiền công…

Tối 27/2, cả nhà anh Nguyễn Tấn Phi (41 tuổi, ấp Hưng Phước, xã Hưng Định, thị xã Thuận An) đang ngon giấc thì một tiếng nổ chát chúa vang lên trước nhà. Anh Phi hoảng hồn chạy ra cửa thì thấy bóng hai thanh niên leo xe máy phóng đi.

Nguyễn Đình Phúc và Vương Tấn Tài.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã tiến hành truy bắt các đối tượng này. Từ những nguồn tin anh Nguyễn Tấn Phi cung cấp, các trinh sát nhanh chóng xác định được kẻ chủ mưu ném bom xăng tự chế vào nhà anh Phi là Nguyễn Đình Phúc (17 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận, tạm trú ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An).

Trước đây, Phúc là một nhân viên trong đoàn múa lân của anh Phi. Trong thời gian làm việc chung, Phúc nhiều lần gây sự với các thành viên trong đoàn kiểu "ma cũ bắt nạt ma mới". Thấy Phúc làm mất đoàn kết nội bộ, anh Phi đã đuổi việc Phúc. Bị mất việc trong khi anh Phi chưa trả hết lương, Phúc uất ức tìm cách đòi tiền công

C.Bình
.
.
.