Đội lốt nữ SV để lừa SV

Thứ Năm, 27/12/2012, 10:03
Từ đầu tháng 11/2012 đến nay, Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) liên tục nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, trong đó hầu hết là sinh viên bị một cô gái trạc 20 tuổi làm quen, rồi thực hiện hành vi lừa đảo…

Qua quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt khẩn cấp Lê Thị Thu Thủy (21 tuổi, trú xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) khi đối tượng đang "gạ" một thanh niên để sập bẫy lừa...

Ngày 17/12, Thủy đi xe buýt từ Phong Điền vào TP Huế và làm quen với anh Đặng Ngọc V. (29 tuổi, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), rủ đi uống cà phê, giới thiệu là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Do có ý định chiếm đoạt tài sản của anh V., Thủy vờ nói rằng, hiện có bà ngoại đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, nên nhờ anh V. chở đến bệnh viện. Vừa đến cổng bệnh viện, Thủy nói anh V. vào gửi xe, còn Thủy đợi bên ngoài, đồng thời mượn điện thoại di động (ĐTDĐ) của anh để gọi cho người thân. Anh V. đưa ĐTDĐ mới mua trị giá 5 triệu đồng cho Thủy, nhưng khi quay ra thì "người đẹp" đã biến mất.

Tương tự, trước đó 3 ngày, Thủy đi xe buýt từ Phong Điền vào TP Huế, đến Siêu thị BigC Huế làm quen với em Nguyễn Thị Thu H. (sinh viên). Khi nghe H. nói đang chờ xe buýt về quê ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), Thủy bảo, đang về cùng đường, sẽ cho H. quá giang". Sau đó, Thủy bảo H. lên xe máy và chở qua chợ Đông Ba mua 2 mũ bảo hiểm (MBH). Đến chợ Đông Ba, Thủy nhờ H. vào chợ mua MBH, rồi vờ  mượn ĐTDĐ của H. để  gọi về nhà có việc gấp. Sau khi H. vào chợ, Thủy phóng xe bỏ chạy...

Cuối tháng 11/2012, trong một lần đi xe buýt từ TP Huế ra huyện Phong Điền, thấy một thanh niên xách đồ lỉnh kỉnh, Thủy hỏi chuyện rồi tỏ ra nhiệt tình, xách giúp chiếc laptop. Khi xe buýt dừng, Thủy lấy laptop bắt xe ôm chạy về nhà ở xã Phong Hòa...

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt ĐTDĐ, laptop... chiếc xe máy Air Blade BKS 75F1-001.52 sử dụng làm phương tiện gây án chính là tài sản Thủy lừa được cách đây 2 tháng. Một ngày trung tuần tháng 10, Thủy đến một quán cắt tóc trên đường Phan Đình Phùng (TP Huế) làm quen với chị Nguyễn Thị Kim Huệ. Thủy giới thiệu là sinh viên, nhà ở xa, đang chờ bạn đi học về nên chị Huệ bảo Thủy cứ ngồi ở quán mà chơi.

Sau một hồi trò chuyện, Thủy nhờ chị Huệ chở đến Siêu thị BigC Huế nói là để lấy túi xách và laptop gửi ở đó. Vốn tính tin người, chị Huệ đang mệt nên cho Thủy mượn xe đi. Thế là, Thủy lái xe chạy thẳng về quê; cắt, dán, ghi tên và dán ảnh mình vào giấy phép đăng ký xe  của Huệ để đối phó với cơ quan chức năng...

Được biết, Thủy có 4 tiền sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau một thời gian hoạt động tại huyện Phong Điền, đến đầu tháng 10/2012, Thủy "dạt" vào Huế và đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo như trên

Công Bình
.
.
.