Đánh cược mạng sống với giấc mơ vàng

Thứ Sáu, 19/04/2013, 20:14
Liên tục thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra những vụ sập hầm vàng khiến nhiều phu vàng chết thảm. Thế nhưng, vì cuộc mưu sinh và khát vọng làm giàu, các đối tượng khai thác vàng trái phép đã liều mình "đánh cược" mạng sống của mình với hiểm họa trong quá trình tìm vàng...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài "xứ sở vàng" Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, "vàng tặc" còn khai thác trái phép ồ ạt tại địa bàn huyện Phước Sơn, ở xã Phước Đức; sông Nước Mỹ (thuộc Khu du lịch Thác Nước và thôn Lao Đu, xã Phước Xuân); khu vực bãi 39 (thuộc xã Phước Hòa)...

Thời gian gần đây, các địa phương này, "vàng tặc" hình thành nên các "công trường" khai thác vàng trái phép, họ đào hàng trăm hầm khai thác sâu vào lòng núi đến trên 100m, nằm san sát nhau như những ngóc ngách địa đạo thời chiến tranh. Để có được vàng, các phu vàng phải men theo những ngõ ngách, uốn mình theo đường ống dây nhựa truyền không khí từ miệng hầm xuống dưới đáy hầm. Hầm càng sâu thì lượng vàng càng nhiều, nhưng rất nguy hiểm đến tính mạng phu vàng; vì nếu phía bên trên chỉ cần máy truyền không khí gặp sự cố, hay miệng hầm bị sập, thì các phu vàng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong lòng đất…

Lực lượng Công an Quảng Nam kiểm tra, truy quét đối tượng trong các hầm đào vàng.

Theo tâm sự của một số phu vàng, việc sập hầm vàng là chuyện thường, biết bao nhiêu cái chết thương tâm đã từng xảy ra, vì hầm vàng không được chằng chống kiên cố. Thấy nguy hiểm, nhưng vẫn vào vì miếng cơm manh áo, nuôi sống gia đình (?!). Thực tế, đó chỉ là ngụy biện, vì hầu hết phu vàng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng là họ muốn có vàng để đổi đời giàu có nhanh chóng.

Còn nhớ cảnh thương tâm nhất của 2 anh em Huỳnh Văn Xin (31 tuổi) và Huỳnh Văn Linh (22 tuổi), ở thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, đào vàng ở núi Thánh Giá, Phú Ninh, trong một đêm mưa cùng bị thiệt mạng vì sập hầm vàng. Hay như vụ vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng, chị Huỳnh Thị Tình cùng con trai lớn là Nguyễn Thành Trung (15 tuổi) cũng đã bị chôn vùi dưới hầm sâu tại bãi vàng Sũng Mù, Phú Ninh...

Ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, khẳng định: "Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mặc dù lãnh đạo tỉnh, ngành đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương tăng cường nguồn lực lớn để giữ tài nguyên khoáng sản". Vì nuôi mộng đổi đời mà các phu vàng bất chấp hiểm nguy đến tính mạng. Hơn lúc nào hết, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh việc quản lý các bãi đào vàng tự phát, tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản quốc gia, đảm bảo TTATXH, chấm dứt những cái chết thương tâm do đeo đuổi "giấc mơ vàng" của những kẻ làm vàng trái phép...

An Khang
.
.
.