Dàn cảnh ‘mày quẹt xe em tao’ để cướp điện thoại

Thứ Năm, 21/05/2015, 20:39
Dàn cảnh “vừa nãy mày quẹt xe em tao phải không?”, 2 gã thanh niên đưa một em nhỏ vào con hẻm “nói chuyện” rồi giật điện thoại.

Ngày 21/5, Công an quận 4 (TP HCM) đã  khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng  Bùi Thiện Linh (23 tuổi) và Trần Văn Đông (19 tuổi, cùng ngụ quận 4) về tội “Cướp giật tài sản”.

Các đối tượng tại CQĐT.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 14/5, Linh điều khiển xe gắn máy chở Phạm Thị Quế Chi (21 tuổi, quê quán Trà Vinh) đến hẻm 290 Xóm Chiếu gặp Đông để rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Dù đang chở bạn gái là Trần Thị Thanh Loan (17 tuổi, ngụ quận 4) đi chơi nhưng Đông vẫn đồng ý.

Cả 4 đối tượng dạo quanh nhiều tuyến đường tìm con mồi và Linh, Chi ngồi phía sau phát hiện em Nguyễn Hoàng Khôi (14 tuổi, ngụ  quận 4) đang đi xe đạp điện nghe điện thoại trước hẻm 243 Tôn Đản nên cả nhóm quay lại.

Đông chở Loan tăng ga chặn đầu xe Khôi lớn tiếng chửi: “Vừa nãy mày quẹt xe em tao phải không?”. Dù  Khôi trả lời là không nhưng Đông vẫn bắt phải dừng xe đi vào một con hẻm gần đó để nói chuyện.

Tại đây Đông yêu cầu Khôi đưa điện thoại để gọi cho em Đông ra nói chuyện. Khôi không đồng ý thì Linh đã chạy đến uy hiếp Khôi giật chiếc điện thoại rồi cả 4 đối tượng lên xe bỏ chạy.

Biết gặp cướp, em Khôi truy hô và một số người dân tiến hành dùng xe máy truy đuổi. Bị người dân đuổi gắt, các đối tượng cầm cây ba chĩa tự chế chống trả.

Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Văn Hoàng (ba của Khôi) và anh họ Khôi là  Nguyễn Xuân Hùng dùng xe máy đuổi theo bắt được Loan giao cho Công an. Thấy đồng bọn bị bắt, ba đối tượng còn lại đã đến Công an quận 4 tự thú.

Minh Đức
.
.
.