Đam mê đỏ đen, trộm tiền mẹ vợ vào tù

Thứ Sáu, 09/08/2013, 18:32
Do thường xuyên chở khách đến casino đánh bạc, rồi được khách rủ vào chơi vài lần, Trung đã đam mê cờ bạc từ lúc nào không biết. Cho đến khi "cháy túi", Trung nảy ý định lấy trộm tài sản để đánh bạc gỡ lại.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Thành, cho biết: Vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/7, tại nhà bà Phạm Thị Thúy Vân (SN 1960, ngụ khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, mẹ vợ Trung) đã bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản gồm, 3 triệu đồng, 200 USD, 60 C$ cùng với 3 hột xoàn, 1 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền; 4 nhẫn, 2 đôi bông tai... Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định kẻ trộm chính là gã con rể của bà Vân.

Qua truy xét đến ngày 7/8, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Công an huyện Hòa Thành đã bắt giữ Trung cùng tang vật 11,2 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM và 1 xe máy. Trung khai nhận, đã có vợ con ở huyện Bến Cầu, hàng ngày vợ đi làm công nhân còn hắn thì đi chạy xe ôm ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thu nhập cũng trên dưới 1 triệu đồng. Tưởng cuộc sống sum vầy nào ngờ cách đây khoảng năm năm, trong một lần đi công việc ở thị xã Tây Ninh, Trung đã quen và có tình cảm với chị B.H.T., rồi sống với nhau như vợ chồng và có một đứa con chung. Tuy có 2 vợ như Trung không bỏ người nào mà cứ ở vài ngày nơi này rồi lại ở nơi khác vài ngày, nên vợ chẳng nghi ngờ chồng mình. Cách đây khoảng 2 tháng, Trung chở khách đến Casino đánh bạc và được khách rủ vào đánh, cũng thử vận may của mình nên Trung tham gia đặt vài ván với số tiền vài trăm và được thắng cược. Sau đó, cứ mỗi lần chở khách qua đánh bạc thì Trung cũng vào tham gia nhưng số tiền đặt cược tăng dần lên tới hàng triệu đồng, đến khi cháy túi Trung nảy ý định trộm tài sản để có tiền đánh bạc gỡ lại số tiền đã thua. Nghĩ là làm, ngày 30/7, Trung đến thăm vợ con rồi lẻn vào phòng mẹ vợ trộm số tài sản trên

Tuyết Nhung
.
.
.