Cuộc chạy trốn bất thành và những cái giá phải trả

Thứ Tư, 16/02/2005, 00:00

Ba kẻ không có công việc ổn định ngồi với nhau bàn tính chuyện làm ăn. Tuy nhiên, thay vì kiếm công việc lương thiện, chúng nghĩ cách kiếm tiền bất hợp pháp. Nạn nhân đầu tiên chúng chọn lại chính là bạn của một tên trong nhóm.  

20h35' ngày 13/1, Trạm Cảnh sát Kim Anh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhận được tin báo về một vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên cánh đồng Chùa Ba, đoạn đường vào chợ Nga, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Nạn nhân là anh Nguyễn Duy Hải (35 tuổi), ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, bị nhiều vết thương trên đầu.

Ban chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn đã giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Trạm Cảnh sát Kim Anh tiến hành điều tra vụ việc.

Kẻ cướp là người quen

Khoảng 18 giờ ngày 13/1, anh Hải gọi điện từ đám cưới một người bạn về nhà và được bố thông báo, có người bạn tên Tường điện thoại 2 lần nhắn anh lên Sóc Sơn ngay có việc hệ trọng. Anh Hải tức tốc đến nhà Tường ở thôn Đồng Giá, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Khi đến nhà, anh mới biết Tường đã đi cùng hai người bạn khác mang theo quần áo nói rằng đi làm ở Hà Nội, 30 Tết mới về.

Sau đó, Hải đến quán của chị Thuận ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân tìm Tường vì đã nhiều lần 2 người cùng uống rượu ở đó. Đến nơi, Hải đã gặp Tường và hai người bạn khác được Tường giới thiệu là Tuấn và Dũng ở Vĩnh Phúc đang có nhu cầu xin việc làm và muốn Hải xin hộ.

Nói rồi, cả ba đi ra ngoài để Hải ngồi một mình. Khoảng 10 phút sau, họ quay lại và nhờ Hải chở Tường và Dũng đi vào xóm chợ Nga thăm bạn và đòi tiền. Không chút nghi ngờ, Hải đã chở Tường và Dũng vào xóm chợ Nga thuộc thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân.

Khi rẽ vào đường chợ Nga khoảng 30 mét, Dũng yêu cầu Hải dừng xe để đi vệ sinh. Hải dừng xe, chợt nhận ra đường rất vắng nhưng cũng ngay lập tức, anh bị vật cứng đánh vào đầu liên tiếp. Anh Hải bị trượt chân ngã xuống rãnh nước nhưng vẫn tiếp tục bị đánh nên đã bỏ xe chạy vào ruộng ngô bên đường. Dũng đuổi theo tìm Hải nhưng không thấy nên quay ra lấy xe máy và túi đồ rồi bỏ trốn. Hải bò từ ruộng ngô ra đường 35 kêu cứu và được hai chiến sỹ Cảnh sát giao thông đưa đi bệnh viện.

Hành trình trốn chạy

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sóc Sơn đã khẳng định các đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tường (32 tuổi) trú tại xã Thanh Xuân và Lê Văn Dũng (29 tuổi) trú tại thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng Tường, Tuấn, Dũng.

Theo lời khai của bà chủ quán, sau khi Hải chở Tường và Dũng đi, lát sau chỉ còn hai người là Tường và Dũng quay lại đưa Tuấn cùng đi. Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra xác minh mối quan hệ của ba người, rà soát ở nhiều địa điểm nghi vấn, có lúc đến cả huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái. Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sóc Sơn còn tác động tới gia đình Tuấn và Tường, khích lệ họ tìm con và đưa ra đầu thú.

Trong lúc các trinh sát vẫn trên đường truy tìm thủ phạm gây án thì ngày 23/1, gia đình của Tường và Dũng đã đưa họ ra trụ sở Công an huyện đầu thú. Các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi gây án và hành trình trốn chạy của mình.

Cả ba đối tượng trên đều không có việc làm ổn định nên chiều 12/1, Dũng gặp Tuấn bàn nhau đi kiếm việc làm. Tuấn rủ Dũng tìm đến nhà Tường (Tuấn quen Tường trong thời gian cùng làm cán thép thuê). Tuy nhiên, bọn chúng đã không kiếm một công việc lương thiện mà lại nghĩ cách kiếm tiền bất hợp pháp.

Cả ba rủ nhau đi xuống ngã ba đường cao tốc, định lợi dụng sơ hở của người đi đường để lấy cắp. Nhưng rồi Dũng chợt nghĩ ra một âm mưu mới, hắn hỏi Tường về những mối quan hệ để bàn nhau giết người cướp của. Sau khi có thông tin về Hải, cả bọn bàn nhau giăng bẫy. Dũng lấy dao chặt một cành cây to bằng cổ tay, dài 30 cm làm hung khí. Vì Hải là bạn Tường nên Tường bảo không đánh chết Hải. Nhưng Dũng lại kiên quyết nói rằng "phải đánh chết". Cả bọn chờ Hải tại quán nhà chị Thuận và chờ cơ hội hành động.

Khi thời cơ đã đến, Dũng dùng cây gậy đánh vào đầu Hải rồi quyết tâm giết anh. Sau khi gây án, cả bọn lấy xe bỏ trốn. Chúng chở nhau đi Sơn La trên chiếc xe tang vật ngay trong đêm mưa gió. Trên đoạn đường dài, khó đi, bọn chúng còn phải xuống đẩy xe vì hết xăng, có đoạn thả xe trôi hàng chục kilômét. Tiếp theo, chúng đã cắm xe tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La với số tiền 1 triệu đồng (chiếc xe trị giá 8 triệu đồng) rồi bắt xe ô tô xuôi về Hà Nội.

Chúng về đến bến xe Hà Đông lúc 18 giờ ngày 14/1 và tiếp tục lên đường vào Tp. Hồ Chí Minh. Tại đây, Tường và Tuấn lơ ngơ không biết trú ở đâu và cũng chẳng tìm được ai quen biết. Chỉ có Dũng dường như quá quen thuộc nơi này nên đã bỏ hai bạn đồng hành rồi đi đâu không rõ. Thỉnh thoảng hắn mới quay lại chỗ hẹn. Còn  Tuấn và Tường suốt ngày lang thang, ăn ngủ vạ vật ở vỉa hè. Chúng bàn bạc với Dũng cùng quay trở ra Hà Nội, hắn gạt phăng đi và nói: “Đứa nào không muốn về thì đi theo, tao không quay về". Tuấn và Tường đi tìm nhà người quen xin 300.000 đồng rồi lên ô tô quay về. Nhưng đến Thanh Hóa, bất ngờ xe bị tai nạn, cả hai đành ở lại và thông báo người nhà vào đón.

Do được cơ quan Công an vận động, gia đình đã đưa Tuấn và Tường về thẳng trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Ngồi trước chúng tôi và các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sóc Sơn, Tuấn nói rằng: "Em bị Dũng xúi làm chuyện sai trái, giờ em ân hận lắm". Dù sao thì sự ân hận muộn mằn ấy vẫn là rất cần thiết để giúp cho anh ta làm lại cuộc đời. Vụ án này lại là một bài học cho những kẻ lười lao động, muốn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của người khác. Ai thấy đối tượng Lê Văn Dũng ở đâu xin báo về Công an huyện Sóc Sơn theo số điện thoại 04.8850277; 0912061732 hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất

P.V.
.
.
.