Công an Quảng Nam phá nhanh hai vụ trọng án

Chủ Nhật, 13/03/2005, 08:25

Vừa khám phá vụ cướp tài sản liều lĩnh xảy ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện miền núi Nam Giang, các trinh sát thuộc Công an Quảng Nam lại phải lên đường truy tìm 2 thủ phạm cướp xe ôm.

Nhận được tin báo về vụ cướp giật xảy ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam), ngay trong đêm 5/3, một tổ công tác thuộc Công an Quảng Nam lên đường về Thạnh Mỹ. Bà Phạm Thị Năm (49 tuổi), trú ở Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, kể lại: Lúc 19h30 ngày 5/3, bà đang đếm tiền trong nhà thì bất ngờ có một gã đàn ông bịt mặt từ ngoài đường xông vào cướp giật chiếc túi xách bên trong đựng 33 triệu đồng tiền mặt, một số trái phiếu trị giá 680 triệu đồng và 5,95 cây vàng. Bà Năm điếng hồn chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông nhanh như sóc phóng ra đường biến mất trong đêm tối.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tập trung truy xét, đến ngày thứ ba đã xác định đối tượng gây án là Ngô Ngọc Khái, còn gọi là Chung (50 tuổi), quê ở Đầm Hà, huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh; trú tại tổ 4, Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang.

Trong khi ở thị trấn Thạnh Mỹ, tên cướp giật Ngô Ngọc Khái sa lưới thì ở xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tiếp tục lại xảy một vụ trọng án khác. Theo đề nghị của Công an huyện Núi Thành, trong đêm 8/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cử một nhóm trinh sát cùng với Công an huyện tổ chức bao vây, truy lùng hung thủ đang còn ẩn nấp tại khu vực chúng gây án. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Long (28 tuổi), trú ở tổ 63, khối Phần Lăng, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, hành nghề chạy xe honda ôm, đã may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Nét mặt chưa hết bàng hoàng, anh Long kể cho các trinh sát nghe lại sự vụ. Đêm 8/3, anh Long dừng xe đón khách tại đường Tôn Đức Thắng (gần ngã ba Huế) thì có 2 thanh niên nói giọng Bắc đến thuê chở vào Tam Kỳ (Quảng Nam) với giá 70.000 đồng/người. Khi qua khỏi Trạm thu phí Tam Xuân 1 được khoảng 200m, hai thanh niên yêu cầu anh Long chở vào đường bê tông phía tay phải. Nhìn đồng hồ đã thấy 23h30, làng xóm đã tắt điện ngủ vắng tanh, anh Long linh tính có điều chẳng lành nên không đồng ý. Nhưng gã thanh niên xưng tên Tân năn nỉ: "Thực ra bọn này đã hết tiền, bác cứ ghé để em vào nhà chị Lan, em quen mượn tiền trả bác có sao nào".

Anh Long lái xe vào con đường bê tông được một đoạn thì hai thanh niên bảo dừng lại. Gã có tên Tân xuống xe bảo bạn đứng chờ cùng anh Long để hắn đi tìm nhà chị Lan. Lợi dụng lúc anh Long không chú ý, gã đồng bọn của tên Tân vòng ra sau lưng anh và dùng lưỡi lam cắt cổ anh. Nhưng anh Long đã thoát chết trong một tình huống hết sức hy hữu, vì trời lạnh nên anh đã kéo áo che kín phần cổ. Nghe tiếng kêu cứu của anh, những người dân sống gần đấy thức dậy, nhà nào cũng bật điện sáng choang nên hai tên cướp liền bỏ trốn...

Khi có mặt tại hiện trường, các trinh sát phát hiện một túi xách của bọn cướp bỏ lại, bên trong đựng một vài áo, quần cũ và một CMND mang tên Nguyễn Trường Sinh (18 tuổi), trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh Long xác nhận tên Sinh là kẻ dùng dao lam cố sát anh. Đến 9h sáng 9/3, mọi người đã phát hiện tên Sinh từ trong một bụi rậm lò dò ra quốc lộ 1A đoạn qua Tam Xuân 1, định đón xe đào tẩu... Tại cơ quan Công an, tên Sinh khai đồng bọn là Tạ Quang Tân (17 tuổi) ở cùng quê

Long Vân
.
.
.