Cô gái thoát hiểm nhóm cướp táo tợn trong đêm

Thứ Năm, 21/07/2016, 14:28
Nhựt cầm dao chạy theo, yêu cầu T đứng im và không truy hô nữa nếu không sẽ sát hại. Tiếp đó, Khương chở Nhựt, còn Đạt điều khiển xe máy cướp được tẩu thoát...

Chiều 21-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Hữu Đạt (27 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng cùng tang vật

Trước đó, lúc 19h ngày 6-7, khi đang chơi cùng Nhựt thì Đạt nhận được điện thoại của một đối tượng tên Khương rủ đến huyện Trảng Bàng để cướp xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài. Vượt chặng đường hơn 60km, cả hai đem theo dao đến gặp Khương. Sau đó, Khương điều khiển xe máy BKS 53U1-5393 chở Đạt và Nhựt đến ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng.

Tại đây, cả ba phát hiện chị Huỳnh Ngọc Bảo T. (22 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade BKS 70M2-2991 nên bám theo. Đến khu vực Cầu Cá Chúc thuộc ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Khương điều khiển xe vượt lên chạy song song bên trái rồi ép sát xe của chị T. 

Biết bị các đối tượng chặn cướp xe, T. bỏ xe ngã trên đường và chạy bộ truy hô. Nhựt cầm dao chạy theo, yêu cầu T đứng im và không truy hô nữa nếu không sẽ sát hại. Tiếp đó, Khương chở Nhựt, còn Đạt điều khiển xe máy cướp được tẩu thoát.

Sau đó, chị T điện thoại báo cho chồng tên N.M. Anh M đã điện thoại báo tin cho Công an xã Hưng Thuận, Công an xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng. Qua truy xét, Công an xã Lộc Hưng đã bắt giữ Đạt cùng tang vật, còn Khương và Nhựt chạy thoát.

N.Minh- H.Võ
.
.
.