“Chôm” đồ khi người nước ngoài ngủ say

Thứ Sáu, 11/04/2008, 10:17
Buổi đêm do ngủ say, cửa sổ phòng ngủ không đóng nên anh Fank Bernhard Fabilinia (29 tuổi, quốc tịch Philippin) bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi 3 ĐTDĐ, 2 máy tính xách tay, 400 USD, 2 triệu đồng, 1 Passport (tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Lúc 7h50' ngày 9/4, anh Fank Bernhard Fabilinia (29 tuổi, quốc tịch Philippin, lưu trú nhà số 59/2E Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM) đến Công an phường Tân Kiểng trình báo: Trong đêm do ngủ say, cửa sổ phòng ngủ không đóng nên bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi 3 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 400 USD, 2 triệu đồng, 1 Passport (trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Công an quận 7 đang truy xét.

Trước đó, lúc 21h30' ngày 7/4, tại giao lộ Mạc Thị Bưởi - Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận I, chị Rhonda Gayle Fancis (44 tuổi, quốc tịch Autralia) đi bộ đến điểm trên bị tên Giang (chưa rõ lai lịch) đi xe gắn máy chở Trương Bá Hùng (32 tuổi, ngụ quận 4) giật túi xách (trong có 150 đôla Autralia, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ) bỏ chạy.

Lúc này, có một trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận I cùng một quần chúng đuổi theo bắt được tên Hùng cùng tang vật giao Công an phường Bến Nghé

N.P.
.
.
.