“Chôm” SH của chủ đi thăm người yêu

Thứ Sáu, 04/09/2009, 10:58
Vờ ngủ quên dưới tầng 1, Hậu chờ gần sáng rồi trộm chiếc xe máy SH của chủ quán nơi mình làm thuê, phóng thẳng xuống Cà Mau để thăm bạn gái.

Để chứng tỏ mình là một "thiếu gia", Lâm Út Hậu (tự Nguyên; 17 tuổi; quê quán ấp 1A, xã Tân Hòa, Châu Thành, Hậu Giang) dành dụm tiền mua một chiếc nhẫn vàng rồi dự tính sẽ trộm chiếc xe SH của người chủ mà mình đang làm công để đi thăm người yêu ở tận TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Để thực hiện ý đồ trên, rạng sáng 2/9, trong lúc chủ quán và các nhân viên của quán ăn Minh Tâm (số 32, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) đều lên lầu 1 để ngủ thì Út Hậu (cũng là nhân viên phục vụ) giả vờ ngủ quên trên ghế salon dưới tầng trệt của quán. Sau đó Hậu trộm chiếc SH biển kiểm soát 54S4-6968 chạy thẳng về TP Cà Mau.

Chạy đến địa phận huyện Cái Bè (Tiền Giang) thì va quệt với một xe gắn máy khác. Khi Cảnh sát giao thông đến hiện trường vì Hậu có giấy tờ xe, bằng lái nên đã được mời về trụ sở Công an làm việc và Hậu đã thừa nhận mình trộm xe.

Công an huyện Cái Bè đã tạm giữ Hậu và chuyển giao về cho Công an phường Hiệp Thành để tiếp tục điều tra làm rõ

M.T.P.
.
.
.