Đòi tiền bảo kê không được, gọi đàn em tới chém em chủ quán

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:25
Ngày 14/6 đối tượng Lê Văn Linh tới quán cà phê trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai để xin tiền bảo kê nhưng không được chủ quán chấp nhận nên đã xảy ra xô xát cãi vã.

Ngay sau đó, Linh đã điện cho đàn em gồm 6 đối tượng đi trên 3 xe máy mang dao và rựa tới chém chủ quán tên Hùng. Ông Hùng lo sợ nên đã điện cho Công an và Dân phòng phường Tân Phong tới giải cứu. Khi đàn em của Linh tới, phát hiện có lực lượng chức năng tại quán đã không dám manh động.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. 

Lúc đó, thấy ông Phin Dũng, 56 tuổi là em của ông Hùng đang đứng ở một quán hớt tóc cách đó khoảng 100m, đàn em của Linh đã lao vào chém ông Dũng tới tấp. Dù đỡ được nhiều nhát chém, nhưng do nhiều đối tượng lao vào cùng 1 lúc nên ông Dũng đã bị chém trúng 2 nhát vào cánh tay phải dài khoảng 10cm và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều. Chưa dừng lại ở đó, đàn em của Linh còn ập vào bệnh viện để truy sát ông Dũng nhưng bảo vệ bệnh viện đã can thiệp kịp thời.

Một nạn nhân liên quan đến vụ việc.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Đồng Nai đã tổ chức truy bắt được 3 đối tượng là Nguyễn Hữu Cương, S16 tuổi ngụ tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Tuân, 21 tuổi và Lê Văn Linh đều ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng  Nai.

Ngọc Sơn
.
.
.