Cầm lựu đạn uy hiếp “đối thủ”

Thứ Năm, 05/01/2017, 09:20
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi nhặt được quả lựu đạn, Thái thủ trong người để hù dọa anh Bảo…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 2-1, sau khi nhậu về, Phạm Hồng Thái (32 tuổi, trú tại phường 1, TP Vũng Tàu, ảnh) đi ngang qua nhà anh Hoàng Đình Bảo (38 tuổi, trú 16 Vi Ba, phường 4, TP Vũng Tàu) thấy cả nhà anh này đang hát karaoke nên xông vào nhà.

Phạm Hồng Thái tại CQĐT.

Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì Thái lấy từ trong túi quần ra một quả lựu đạn định rút chốt. Thấy vậy, anh Bảo liền lao đến giằng co quả lựu đạn với Thái. Ít phút sau, anh Bảo giật được quả lựu đạn rồi cầm lên Công an phường 4 trình báo.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận, khoảng 3 tháng trước, Thái và anh Bảo có mâu thuẫn. Vì vậy, trong một lần lên núi Vi Ba (3 ngày trước khi xảy ra vụ việc Thái xông vào nhà anh Bảo), Thái nhặt được quả lựu đạn nên thủ trong người để hù dọa anh Bảo. Bản thân Thái cũng không biết quả lựu đạn này là thật hay giả.

Hiện quả lựu đạn đã được giao cho Ban Chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu để xác định thật hay giả.

Hải Âu
.
.
.