Liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp vừa bị triệt phá:

Bước sa ngã của nữ diễn viên xinh đẹp

Thứ Ba, 10/05/2005, 06:34

Từng xuất hiện trong các phim "Cầu thang tối", "Dòng đời", "Ngày ấy ở quê tôi"… Kim T. là một gương mặt được biết đến trên lĩnh vực điện ảnh. Không những vậy, cô còn là một M.C, ca sỹ và diễn viên sân khấu kịch, viết kịch bản cho nhóm hài của mình và là chủ nhân của 2 shop thời trang ở Tp.HCM. Bước đầu thành đạt như thế, vậy mà...

Từ những nguồn tin về một đường dây gái gọi cao cấp dành cho các "đại gia" với giá mua vui  chóng mặt (từ 500 đến 1.000 USD), ngày 26/4 vừa qua, Đội chống tệ nạn Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp.HCM đã theo dõi và khám phá vụ án trên.

Tại khách sạn Hoàng Hà trên đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, Công an đã bắt quả tang ba "người đẹp" đang bán dâm, "Tú bà" Trần Thị Phố (42 tuổi), tạm trú ở phường 1, quận Tân Bình, cũng bị bắt giữ sau đó về tội môi giới mại dâm. Qua điều tra ban đầu, thị Phố đã nhận tội, cơ quan Công an khởi tố vụ án và tiếp tục làm rõ một số đối tượng của vụ án.  

Cùng bị bắt quả tang với Kim T. vào ngày nói trên còn có hai cô gái khác là Nguyễn Hoàng Đ.T và Nguyễn Thị H.T là người mẫu và đã từng được giải nhì trong một cuộc thi triển vọng diễn viên điện ảnh tại Tp.HCM, một số cô gái khác trong đường dây gái gọi cao cấp này theo lời khai của "Tú bà" Trần Thị Phố cũng là ca sỹ, người mẫu vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ. Qua việc khám phá này, hồ sơ vụ án môi giới mại dâm của ca sỹ Lâm Anh (Lâm Nhật Ánh) hiện do Công an quận 3 thụ lý cũng được mở lại để điều tra bổ sung.      

Kim T. sinh ra ở Thanh Hóa, theo gia đình vào lập nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu năm 1992. Từ một lần hát ở nhà hàng "Hát với nhau", Kim T. lọt vào mắt của đạo diễn H.V và được mời quay minh họa cho các bài hát. Cô còn đi học nghề trang điểm rồi làm M.C, người mẫu và đã tham gia hàng chục bộ phim. Dù chưa có cơ hội vào vai chính, nhưng cô cũng được giới hoạt động nghệ thuật đánh giá là có nhiều triển vọng. Thời gian gần đây, Kim T. và em gái, cũng là một gương mặt khá quen thuộc trong làng nghệ thuật giải trí, bắt đầu được biết đến nhiều ở lĩnh vực kinh doanh, hai chị em mới khai trương hai shop thời trang ở Tp.HCM. Trả lời trên một số trang báo, Kim T. cho biết, ngoài nghệ thuật, cô còn có sở thích kinh doanh và cô đã kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như làm đẹp, nhà hàng ăn uống, thời trang và cả kinh doanh bất động sản v.v… Cô tự nhận mình là kẻ đa đoan, nhưng không đa tình (?!).

Cuộc hôn nhân ba tháng ngắn ngủi của Kim T. chính là lần chung sống với gã lừa đảo Phan Thanh Tòng - nghi can chính trong vụ phát tán "phim sex Yến Vy" trên mạng đã bị bắt vào tháng 3/2005. Sau lần đổ vỡ này, cô đã chọn cho mình cuộc sống tự do và cho biết… đang chờ có một người hợp với mình.    

Một số bài viết từng nói đến thực trạng ăn chơi của những "đại gia", trong đó gái gọi cao cấp hiện đang là “mode” của các vị này, những người đẹp có "mác" ca sỹ, diễn viên được các vị kháo nhau là "hàng hiệu" trở thành điểm ngắm của bọn "Tú ông", "Tú bà" và họ không từ mọi thủ đoạn để lôi kéo các cô gái này vào cuộc "kinh doanh" phi đạo đức của họ.

Với 20% hoa hồng tính trên số tiền 200 USD đến 500 USD và thậm chí có khi lên đến 1.000 USD mỗi lần mua vui cho các "đại gia", nghề môi giới "hàng hiệu"  của "Tú bà" Phố quả là một nghề siêu lợi nhuận không cần bỏ vốn. Phần các cô ca sỹ, người mẫu, diễn viên như Lâm Anh, H.T, T.G... trước sự cám dỗ của tiền bạc đã không đủ kiên trì đi theo con đường nghệ thuật còn nhiều gian khổ nên gãy gánh giữa đường. Riêng với Kim T. thì công chúng càng cảm thấy thất vọng nhiều hơn bởi những gì cô đã gặt hái trên con đường nghệ thuật là sự thành đạt đáng kể. Với hai cửa hàng áo quần  thời trang do cô đang làm chủ và các hoạt động kinh doanh khác mà cô đã nhắc đến thì sự sa ngã vừa qua quả là điều bất ngờ và thất vọng đối với người hâm mộ

N.Đ
.
.
.