Hà Nội:

Bắt nhóm tội phạm "nhí" cưỡng đoạt tài sản học sinh

Thứ Tư, 05/01/2005, 00:00

Bị đuổi học lúc 16 tuổi, Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1988) đứng ra lập băng đi cướp để có tiền ăn chơi. Trong thời gian tại ngoại chờ xử lý vì tội ăn cắp xe máy, Hoàng tiếp tục chiêu nạp thêm nhiều đệ tử, đều là những học sinh hư, bỏ học, để “mở rộng hoạt động”. 

Phạm Minh Hoàng từng là học sinh của Trường Trung học cơ sở dân lập Lômônôxốp. Tháng 8/2004, Hoàng phạm tội trộm cắp xe máy, bị Công an phường Dịch Vọng bắt giữ và tạm cho về chờ xử lý. Trong thời gian này, Hoàng tiếp tục "chiêu nạp" thêm nhiều "đệ tử" cùng trang lứa, đều là những học sinh  hư, bỏ học và lang thang lêu lổng tổ chức thành một băng nhóm tội phạm.

Trong số 8 “đệ tử” của Hoàng thì có 3 “đệ tử ruột" là Nguyễn Ngọc Long (14 tuổi); Lê Văn Quý (15 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (15 tuổi). Tất cả đều ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình. Sau khi bị đuổi học, ngày ngày, Hoàng rủ đám đàn em đến ngồi ở khu miếu gần trường cũ để rình mò, tăm tia chờ khi học sinh tan trường để cướp tài sản. Trước khi đi, chúng tụ tập tại quán Internet gần sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị hung khí như dao, lê để Phạm Minh Hoàng phân công nhiệm vụ cho từng đứa.

Giờ tan trường ngày 10/12/2004, Hoàng và đồng bọn đã phục sẵn trước cổng trường Lômônôxốp. Hoàng nhìn thấy em N. đang đi trên tầng 4 của trường liền bảo tên Tùng lên gọi N. ra cổng trường. Chúng giở trò "xin đểu" không được liền bắt N. đi theo ra khu biệt thự phân lô đang xây dựng ở cạnh trường. Đến một góc khuất, tên Tùng rút dao giấu trong tay áo ra dứ dứ vào mặt em N. đe dọa. Tên đứng sau lục khắp người N., moi được 400.000 đồng trong túi áo của N. Chúng mang số tiền cướp được đi đánh lô đề và chơi điện tử hết.

Quen thói cũ, 12h ngày 13/12/2004, Hoàng lại cùng đồng bọn đến cổng trường Lômônôxốp. Giống như mọi khi, chúng vẫn mang theo rất nhiều hung khí. Lần này, Hoàng nhìn thấy em Nguyễn Hữu P. là học sinh lớp 8, cũng con của một gia đình giàu có, Hoàng để mắt đến P. từ lâu rồi.

P. vừa ra đến cổng trường, cả bọn lao xe máy đến bắt em lên xe rồi chở tới một khu đất trống gần sân vận động Mỹ Đình. Hoàng phân công Long và Quý đứng gác cho cả bọn vây quanh P. để uy hiếp. Hắn cầm dao gí vào cổ P. khống chế để đồng bọn lục soát khắp người P. Chúng lột cả quần áo, giày tất nhưng không phát hiện thấy tiền. Cả bọn tức tối ép em lên xe bắt dẫn đến nhà N. là bạn thân của em ở quận Thanh Xuân. Chúng bắt P. gọi điện cho N. hẹn ra cổng nói chuyện. Vừa mở cổng, N. nói khẽ với P.: "Sao cậu lại dẫn bọn Hoàng đến nhà tớ làm gì?". P. lí nhí sợ hãi: "Tớ đang bị chúng bắt ép đấy, chúng còn giấu cả dao vào cặp của tớ đây này". Nhìn thấy con dao dài nằm trong cặp của P., N. rợn tóc gáy. Mấy ngày trước đó, bọn chúng đã từng lăm le đe dọa em nhiều lần, bây giờ còn khống chế bạn P. và tìm đến tận nhà để đe dọa khiến em sợ hãi vô cùng. Em vội lấy 300.000 đồng mẹ cho dành mua quà nhân sinh nhật để đưa cho bọn Hoàng. Lấy được tiền xong, Hoàng lại cùng cả bọn như những con thiêu thân lao vào đề đóm cờ bạc và điện tử tới thâu đêm suốt sáng.

Hết tiền, Hoàng và đồng bọn lại tiếp tục đến đe dọa nhiều học sinh khác của trường Lômônôxốp. Những ngày sau đó Hoàng đến cổng trường chờ em Vũ Tuấn Linh đe dọa bắt Linh đưa tiền. Hoàng biết nhà Linh rất giàu, bố mẹ thường xuyên đi vắng, ở nhà chỉ có hai anh em nên Hoàng đã nghĩ kế tìm đến tận nhà Linh để cướp tài sản. Chiều 19/12, Hoàng "ung dung" đến nhà Linh nẫng đi một máy tính xách tay, mang ra hiệu cầm đồ ở phố Hồ Tùng Mậu cầm lấy 3 triệu đồng.

Cứ như thế, càng ngày nhóm đối tượng do tên Hoàng cầm đầu càng trở nên nguy hiểm và rất manh động, chúng đe dọa trắng trợn đến tính mạng nhiều học sinh nhằm cướp tài sản. Các em đến trường trong tâm trạng hoảng sợ và đặc biệt lo lắng sau mỗi buổi tan trường. Các em bị chúng khủng bố tinh thần, dọa nếu nói với ai sẽ bị đánh chết. Chúng bắt đưa đến từng nhà, bắt đưa số điện thoại gia đình để chúng hẹn đến ngày giờ nào đó thì phải đưa tiền cho chúng. Vì quá sợ hãi nên các em không dám nói với cha mẹ và các thầy cô giáo. Nhiều em xin chuyển đi trường khác mà chằng hề nói rõ lý do.

Tất cả những bức xúc trên và những phản ánh của quần chúng nhân dân khu vực về những hoạt động của một nhóm đối tượng quanh trường Lômônôxốp và đường Lê Đức Thọ cũng là mối quan tâm của các trinh sát Đội trinh sát địa bàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Ngày 24/12/2004, nhóm trinh sát do Đại uý Nguyễn Trọng Bình chỉ huy đã bắt quả tang số đối tượng này khi chúng đang dùng dao khống chế một học sinh để cướp tiền. 4 tên đầu sỏ trong số 8 tên đã bị bắt.

Điều day dứt nhất là tất cả số đối tượng này đều đang ở độ tuổi cắp sách đến trường nhưng đã trở thành những tên tội phạm nguy hiểm, vì chúng không được quan tâm dạy dỗ đến nơi đến chốn và thiếu vắng một mái ấm gia đình. Điển hình nhất là Phạm Minh Hoàng, kẻ cầm đầu, ngay từ bé đã không biết mặt cha. Người mẹ ẵm con từ quê Hải Phòng lên Hà Nội buôn bán lặt vặt kiếm sống, mải kiếm kế sinh nhai nên bà cũng không còn thời gian dạy dỗ con nên người. Hoàng đã lớn lên tự nhiên hoang dã, trở thành kẻ phạm tội, bị đuổi học và trở thành kẻ cầm đầu của một nhóm tội phạm nguy hiểm khi tuổi đời còn quá trẻ.

Sự thờ ơ ấy còn là những phụ huynh tuy thành đạt, giàu có về kinh tế, nhưng quan tâm đến con cái không được là bao. Họ mải miết làm giàu và tạo dựng cho con mình một cuộc sống vật chất quá dư thừa. Có em bị  bọn Hoàng đe dọa cướp rất nhiều tiền nhưng phụ huynh không hề biết mà chỉ hỏi: "Sao con tiêu nhanh thế?". Con bị trấn mất áo mũ, giày dép... họ cũng tin khi con nói rằng "đã cho bạn mượn". Mọi nỗi niềm tâm sự  của con cái họ đều... không biết. Chính sự bàng quan vô trách nhiệm của họ đã đẩy con cái mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm khôn lường, sự đe dọa của những tên tội phạm hung hãn

Kim Thanh
.
.
.