Băng xã hội đen tại "30 cây số ăn chơi"

Thứ Ba, 15/01/2008, 20:01
Một lần, anh Vũ Cao C., ở Hoài Đức, Hà Tây vào một quán ăn đêm. Thấy anh C. vừa nghe điện thoại vừa đi ra phía cửa quán, một tên trong bọn của Giang tức khí vì hắn chúa ghét thằng nào mặc áo da đen, nhìn rất chi là "sành điệu buôn phế liệu" liền rút dao chém luôn.

Đoạn QL21A nối từ thị trấn Xuân Mai lên Hòa Bình kéo dài khoảng 30km nhưng có đến hàng trăm nhà hàng, quán ăn, karaoke hoạt động sầm uất. Nơi này từng được mệnh danh là "30 cây số ăn chơi" và cho đến nay nó vẫn là địa chỉ tìm đến của các tay chơi thích "đổi gió".

Lợi dụng sự kinh doanh nhộn nhịp nơi đây, một nhóm giang hồ gồm khoảng 20 đối tượng đã nhanh chóng chớp thời cơ, quậy phá hòng phô trương thanh thế để đòi quyền… bảo kê các nhà hàng. Thế nhưng, vừa ngoi lên chưa được bao lâu, chúng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây xóa sổ, bước đầu bắt giữ 3 tên cộm cán.

Thích là… chém

Cũng bắt chước một số băng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen tiếng tăm như băng Khánh "trắng", Phúc "bồ" làm mưa làm gió vào thập niên 90 của thế kỷ trước, băng côn đồ mới ngoi lên ở đất Hà Tây do tên Nguyễn Trường Giang (21 tuổi), trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ cầm đầu cũng ra tay tàn bạo không kém, nhằm dằn mặt những chủ nhà hàng, quán ăn có ý định không "nhờ" chúng làm bảo kê.

Băng tội phạm của Giang tự cho mình cái quyền vào bất cứ nhà hàng nào, gần hai mươi thằng ăn uống no say, cãi nhau chí chóe, giành nhau quyền… trả tiền. Đến khi chủ nhà hàng ra thanh toán thì chúng mới cười nhạt, tỉnh bơ trả lời: "Không có…".

Nhiều chủ quán ngậm đắng nuốt cay bởi sợ uy của Giang và đám đàn em vốn coi trời cũng là… nhỏ bé của hắn. 

Một lần, anh Vũ Cao C., ở Hoài Đức, Hà Tây vào một quán ăn đêm. Thấy anh C. vừa nghe điện thoại vừa đi ra phía cửa quán, một tên trong bọn của Giang tức khí vì hắn chúa ghét thằng nào mặc áo da đen, nhìn rất chi là "sành điệu buôn phế liệu" liền rút dao chém luôn.

Từ lần đó, mỗi khi cần đến quán này ăn tối, có thách kẹo chủ quán cũng không dám đòi tiền Giang. Quen với việc hằng tháng đến đòi tiền bảo kê ở một số quán xá, thế nên khi đồng bọn của Giang "đặt vấn đề" bảo kê cho một nhà hàng chuyên vịt cỏ, vấp phải sự kháng cự của chủ quán, hắn tức tối sai đàn em đánh anh này gây thương tích, phải cấp cứu ở Bệnh viện Quốc Oai.

Lần khác, gần 20 thằng mò vào nhà hàng ở thị trấn Xuân Mai gọi đồ ăn vô tội vạ. Đến khi nhân viên ra thanh toán, chúng lại tuyên bố: "Không có tiền, thích gì thì chiều!". Chủ nhà hàng bực mình lớn tiếng, tức thì chúng lôi "hàng" ra dọa ngay, lại còn nhếch mép cười ruồi: "Bà chị thích đòi tiền à, chúng ông lại san phẳng quán cho mà hết đường làm ăn…". Ăn quỵt chưa đã, tiện tay chúng thò vào trong tủ kính vét nốt 2 triệu đồng tiền hàng rồi mới bỏ đi.

Phải nói rằng, băng nhóm của Giang  hoạt động theo kiểu "kim khâu đá lửa" và trong mắt đám giang hồ thì kiểu ăn quỵt ấy không "bốc được mùi nghĩa khí". Lúc nào cũng lè vè đến hơn chục thằng nên bọn Giang không coi ai ra gì, từ bà già, trẻ con đến những anh chàng trói gà không chặt, giậm chân một phát là són ra quần, chúng cũng không tha.

Thỉnh thoảng đi trên đường, thấy anh chàng nào "nổ" ĐTDĐ kinh quá, nghe ngứa tai, chúng cũng quay lại… chém cho phát. Thậm chí, cả những anh nông dân, quần xắn móng lợn vô phúc gặp bọn này mà khiến chúng "nhìn ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" là chúng cũng rút dao ra xỉa ngay, chỉ còn cách vứt dép mà chạy.

Quán ăn của chị Nguyễn Thị H. ở ngã tư Láng - Hòa Lạc đi Xuân Mai chuyên bán vịt cỏ Vân Đình, vì không nộp tiền bảo kê hàng tháng cho tên Giang đã bị hắn sai đàn em kiếm cớ gây sự, đập phá tài sản, đốt quán.

Mẹ chị H. ở trên Hòa Bình trồng rừng, chẳng biết mô tê gì cũng bị chúng kéo lên, dọa nạt, bắt bà phải đưa tiền. Để khống chế, chúng dọa sẽ tổ chức hiếp dâm tập thể cháu gái 13 tuổi của bà, khiến cả gia đình chị H. mất ăn mất ngủ.

Trấn cả tiền của trùm lô đề

Để gây "tiếng vang", băng nhóm của tên Giang còn "cướp trên giàn mướp" đám chủ lô đề có tiếng ở đất Hà Tây. Chúng chơi lô đề, nếu trúng thì không nói làm gì nhưng nếu thua, chúng lôi tích-kê ra tẩy xóa để trùng với số trúng thưởng.

Biết việc đó nhưng nhiều chủ lô đề vì muốn giữ đất làm ăn, đành giả ngơ như điếc. Thế nhưng, cũng có nhiều ông trùm lô đề cay mũi vì bị bọn Giang xỏ, không chịu được đã trộ lại thì ngay lập tức, chúng giở bài cũ là nói chuyện bằng dao kiếm.

Các ổ cờ bạc trong vùng cũng nghe hơi bọn này nên rất sợ khi có chúng tham gia. Nếu thua, bọn này đứng thẳng giữa chiếu bạc tuyên bố "bùng". Thấy "quả" bạc nào lớn, một tay chúng đặt dao xuống chiếu, tay kia quơ tiền, tỉnh bơ: "Các anh làm phúc, cho em xin…". Kiểu ăn cướp trắng trợn ấy khiến các con bạc tức rỏ máu mắt nhưng nếu tố cáo với Công an thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

Có lần lang thang trên đường gặp một vụ TNGT, tên Giang giả vờ ra tay "nghĩa hiệp" cứu người yếu thế, đến khi mọi chuyện xong xuôi, hắn lại bắt người này trích tiền trả công ăn vạ cho hắn. Nghĩa là nếu ngửi ở đâu thấy hơi tiền, tên Giang sẵn sàng bằng mọi cách để "vặt sống" ngay.

Một chuyên án xóa sổ băng tội phạm do tên Giang cầm đầu đã được xác lập, đích thân Đại tá Trần Thùy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây chỉ huy, giao cho PC14 chủ công đấu tranh.

Sau hàng tháng trời Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng phòng cùng các trinh sát lang thang trên các cây số ăn chơi để thu thập tài liệu, chân dung "thủ lĩnh" Nguyễn Trường Giang đã được dựng lên.

Đó là một tên côn đồ sống lang thang một mình, cha mẹ hắn đã chết, cầm đầu một ổ nhóm gần 20 tên, hầu hết đều nghiện hút. Rất nhiều kẻ có tiền án, tiền sự, bố mẹ bỏ nhau hoặc đã chết, có một đối tượng đang mang trong mình virus HIV nên hắn ngang tàng, chán sống, coi rẻ cả mạng của mình và của người khác.

Ngày 7/1, tên Giang và 2 đàn em cộm cán đã bị bắt giữ. Vụ án vẫn đang được mở rộng, đề nghị ai là bị hại đến Công an tỉnh Hà Tây trình báo hoặc liên hệ qua số ĐT 0343.889095 để được giải quyết

Đ.Hiền - A.Hiếu
.
.
.