Ai “bảo kê” cho băng nhóm Hai Chi?

Thứ Tư, 29/06/2005, 07:10

Để đưa được gỗ ra khỏi rừng, những tên lâm tặc chỉ có một con đường độc đạo xuyên qua... sân bóng chuyền của phân trại Suối Nước cũng như barie của  trạm Bàu Vịt. Vậy mà nhiều cánh rừng đã theo xe của băng Hai Chi “xuống phố” (?)

Ngày 15/6, một ngày trước khi Hai Chi bị bắt, nhờ sự dẫn đường của một số tiểu lâm tặc, trong đó có người từng là nạn nhân của anh em nhà Hai Chi và có cả Dũng “sự”, một người lái xe chở gỗ thuê, đồng thời là kẻ có liên quan với Hai Chi trong một vụ án đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản, chúng tôi đã tiến sâu vào rừng già huyện Tánh Linh. Khu vực mà chúng tôi tiến vào thuộc lâm phận do Lâm trường Sông Dinh quản lý.

Trên một diện tích rừng có đường kính khoảng 10 km, chúng tôi đếm được ít nhất 5, 6 bãi gỗ thuộc các nhóm I, II đã từng bị anh em nhà Hai Chi tổ chức triệt hạ. Những bãi gỗ này được gọi theo tên của các loại gỗ quý đã bị khai thác trái phép là các bãi Căm Xe, Cà Gần, Bằng Lăng... hoặc được gọi bằng chính tên của những phân trường quản lý chúng như Suối Nước, Bàu Vịt...

Đáng nói là, cả những bãi gỗ lẫn con đường vận chuyển gỗ đều nằm ngay sát bên lán trại của phân trường Suối Nước. Bãi Bằng Lăng, theo đường chim bay chỉ cách phân trại chừng 2km, ban đêm tiếng cưa máy, tiếng nhạc do bọn lâm tặc mở, cán bộ lâm trường có thể nghe rõ mồn một.

Vào lúc cao điểm, mỗi đêm có tới hàng chục xe bò, xe công nông của anh em nhà Hai Chi vẫn ngang nhiên đưa gỗ về bãi tập kết. Ở phía ngoài, có lần xe tải chở gỗ của chúng vì quá tải đã làm sập cả cầu Sông Phan.

Trong số những người từng bị Hai Chi mua, các tiểu lâm tặc đã nhiều lần nhắc đến tên ông T., một cán bộ tài vụ Lâm trường Sông Dinh. Vì để mất rừng, ông này đã bị kỷ luật, điều về phụ trách một hồ nước ở huyện Hàm Thuận Nam, bất mãn nên bỏ nghề luôn. Sau Tết Nguyên đán năm 2005, nhân vật này đã “chung lưng" với anh em nhà Hai Chi tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn các xã Tân Nghĩa, Tân Hà vào đến thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân.

Đến năm 2004, tình trạng triệt phá rừng ở khu vực này mới chấm dứt. Lúc này, phần rừng này đã được giao cho Trại giam Z30D, Bộ Công an, quản lý. Anh em nhà Hai Chi thì vẫn dữ dằn, nhưng cán bộ Trại Z30D thì “không thể mua được” nên chúng đành phải bỏ cuộc.

Hằng - vợ hai của Hai Chi ký vào biên bản khám nhà.

Năm 1998, vì tội làm giả búa kiểm lâm, Hai Chi đã từng bị Công an xã Tân Nghĩa bắt giao cho Công an huyện Hàm Tân. Ra tòa, hắn bị kết án 9 tháng tù giam. Nhưng chỉ ngồi tù có 3 ngày, hắn đã được cho tại ngoại vì chạy đâu đó được một giấy chứng nhận bị gai đôi cột sống. Từ đó suốt 7 năm nay, Hai Chi vẫn nhởn nhơ, tiếp tục tác oai tác quái, không ngồi tù thêm dù chỉ một ngày. Thậm chí, vừa ra trại, hắn đã chạy ngay đến trước UBND xã Tân Nghĩa chửi bới om sòm và thách thức: “Công an xã mà bày đặt làm trời. Tao chạy lên tỉnh một câu là xong".

Trong vụ xô xát với anh em ông Đỗ Bổn, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân đã từng trả hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tư, tức Tư “gà lôi”, em ruột Hai Chi, kẻ trực tiếp chỉ huy đàn em xách hung khí tới hành hung anh em Đỗ Bổn, gây nên cuộc xô xát.

Nhưng cuối cùng chỉ có ông Đỗ Toàn bị kết án 2 năm 6 tháng tù, còn Tư “gà lôi” thì không hề hấn gì. Sau nhiều lần gây án, Hai Chi đã từng tuyên bố: “Tao muốn chứng thương thế nào là có giấy chứng thương thế đó. Giám định cỡ nào tao cũng mua được tuốt”. Đồng thời, hắn cũng từng nhắc đến tên hai giám định viên thuộc hàng "người nhà"!

Gây án hàng chục vụ nhưng vẫn lọt tội, Hai Chi đã khiến rất nhiều nạn nhân phải ngậm tăm không dám thưa kiện vì sợ không thành công, chỉ chuốc thêm sự trả thù. Năm 2002, Đỗ Ngọc Thơ, một tay cũng thuộc hàng “có số” ở đất Tân Nghĩa từng bị Hai Chi thuê đàn em dùng búa đánh nát cả hai ống chân nhưng vẫn không hề thưa kiện. Gặp chúng tôi, ông Thơ bộc bạch: “Cá nhân Hai Chi với mấy thằng em mất dạy của nó thì tôi chẳng sợ gì. Tôi cũng vậy, người khác ở đây cũng vậy, có sợ thì chỉ sợ luật pháp. Nó mua hết, đâu phải chỉ dọa suông? Có việc ác nào mà nó chẳng dám làm”.

Từ lời khai của Hai Chi, Công an đã thu được thêm 1 dao lê, 1 khẩu súng Ca-lip bắn đạn ria, 1 khẩu súng thể thao quốc phòng. 2 khẩu súng này đều được giấu tại nhà dượng và cậu ruột của Hằng (vợ hai của hắn) ở huyện Hàm Thuận Nam. Riêng khẩu súng thể thao quốc phòng, Hai Chi sử dụng nhưng lại mang giấy phép cấp cho một cán bộ có vai vế trong tỉnh.--PageBreak--

Sau Hằng đến L., một cô cave từ Tây Ninh đến Hàm Tân bán bia ôm năm 2002, lúc mới chỉ 16 tuổi. Biết tiếng Hai Chi, L. đã dẫn mẹ mình đến nhờ tên hung thần này chạy án giúp. Án từ của mẹ chưa rõ thế nào thì cô con gái đã có bầu với “người trợ giúp” là Hai Chi, khi cô này vẫn đang tuổi vị thành niên.

Sợ chuốc thêm tội giao cấu với trẻ vị thành niên, Hai Chi đã bố trí cho L ôm con về Tây Ninh vào đầu tháng 6/2005, kèm theo lời dặn: “Nếu Công an hỏi cứ chối đứa con không phải của Hai Chi. Trước mặt Công an, mày cứ việc chửi tao là thằng khốn nạn, mày không muốn dây dưa quan hệ gì cả. Tao cũng sẽ chửi mày là con điếm, tao không quen!”.

Những sự chuẩn bị nhằm che giấu tội lỗi này chưa phải là đỉnh điểm của sự bất nhân, bất nghĩa của Hai Chi. Khi L. sinh con, không thể về sống chung nhà với Hai Chi, cô đã được bà Tám Nữ ở Tân Nghĩa cưu mang, được hai cô con gái của bà này chăm sóc cả mẹ lẫn con. Lòng tốt của 3 mẹ con bà Tám Nữ đã được Hai Chi “trả công” bằng cách đánh hai cô con gái của bà một trận tơi bời ngay giữa đường. Bị bà Tám Nữ gắt một câu, hắn không ngần ngại giang tay tát thẳng vào mặt, dù bà đã gần 70 tuổi!

Sự lộng hành của Hai Chi, chính quyền sở tại biết rõ ngọn nguồn nhưng hầu như bất lực, không ai dám đứng ra xử lý. Chủ tịch xã Tân Nghĩa Nguyễn Văn Nguyệt khi còn là Trưởng Công an xã cũng đã từng bị Hai Chi xua đàn em tới phá tan hoang nhà cửa sau một lần gọi hắn lên làm việc và răn đe.

Ông Nguyệt cho biết, nhiều lần chính quyền xã Tân Nghĩa đã báo cáo những hành vi phạm tội của Hai Chi lên cấp trên, báo cáo miệng cũng có, bằng văn bản cũng có nhưng tất cả đều bị ỉm đi, không thấy ai giải quyết gì cả. Tệ hơn, sau mỗi lần như thế, Hai Chi đều biết rõ mọi nội dung, người báo cáo và ra tay trả đũa.

Hai Chi nghe đọc lệnh bắt.

Vì điều tra một vụ đánh người gây thương tích mà Thọ “đại tá” là nghi can số một, anh Đỗ Ngọc Biên, Trưởng Công an xã đã lãnh 3 nhát chém vào lưng. Bắt gỗ lậu của Hai Chi, anh cảnh sát điều tra Lê Trung Tân bị Tư “gà lôi” và đàn em đánh gây thương tật. Chặn thu một xe gỗ lậu của Hai Chi, ông Phạm Xuân Việt, cán bộ nông lâm xã Tân Minh bị Tư “gà lôi” dùng búa đánh vào đầu ngất xỉu, tước luôn cả khẩu Colt đang đeo bên người...

Tất cả những vụ này sau đó đều chìm xuồng và đều có liên quan đến một người là ông L., một cán bộ của Công an huyện Hàm Tân. Trước khi bị chém, Trưởng Công an xã Đỗ Ngọc Biên đã thu thập tài liệu nghi ngờ Thọ “đại tá” báo cáo với ông L. Vụ anh Lê Trung Tân bị đánh, ông L. là người chịu trách nhiệm điều tra. Ông Phạm Xuân Việt sau khi bị đánh ngất xỉu đã được mời đến ủy ban nhân dân xã Tân Nghĩa nhận lại súng từ tay Chủ tịch xã Nguyễn Văn Nguyệt trao lại. Súng ai nộp để đem trả thì không ai đề cập, nhưng sau đó chính ông L. đã gặp ông Việt và “khuyên” đừng khiếu nại tố cáo!

Sau cái chết của anh Nguyễn Trung Đức vào ngày 12/9/2001, trong khi dư luận râm ran về việc nghi can Nguyễn Hữu Toàn nhờ Hai Chi chạy án thì Công an huyện Hàm Tân nhanh chóng kết luận là anh Đức chết do ngạt nước và đình chỉ điều tra, dù kết quả giám định pháp y thể hiện trên cơ thể anh Đức có nhiều vết thương do vật cứng gây nên.

Nghiêm trọng hơn, khi Chuyên án HT- 405 mở ra, Ban chuyên án đã xác định được rằng, ngay sau khi xác anh Đức được phát hiện, tên Toàn đã từng ra đầu thú tại Công an huyện Hàm Tân. Tại đó, hắn đã viết bản tự thú tội đuổi đánh dẫn đến cái chết của anh Đức. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày tạm giữ, tên Toàn đã được trả tự do và bỏ trốn trước khi chuyên án triệt phá Hai Chi và đồng bọn mở ra

.
.
.